Cha mẹ bị 7 người con đuổi ra đường: "Không muốn về sống với ai"
Ông Quý nước mắt rưng rưng nói: “Tôi thà ở gầm cầu chứ không về với con cái.” Bà Chén mấy ngày qua không ăn uống vì lo lắng cho con cái. Căn phòng tạm của họ trở nên ảm đạm sau cuộc hòa giải không thành. Gần trưa, hai cụ vẫn chưa nấu cơm. Ông Quý liên tục hút thuốc và thở dài, trong khi bà Chén nằm bó gối trên giường, cho biết bà không muốn ăn. Bà mếu máo: “Nếu mọi người ép chúng tôi về ở với con cái, tôi thà chết.” Ông Chén cũng khẳng định: “Nếu bị trói đi, tôi thà lao đầu xuống ao.” Cả hai đều muốn ở lại đình làng để trông coi và thắp hương cho các Thánh, và nếu chính quyền thu hồi, họ sẽ ra gầm cầu hoặc đồng làng ở tạm.
Ông Quý cho biết đây không phải lần đầu chính quyền xã hòa giải, nhưng con trai ông, Nguyễn Văn Đại, đã nhiều lần xin lỗi và viết cam kết nhưng vẫn đối xử tệ và đuổi ông bà đi. Ông lo lắng về việc trở về nhà sẽ bị con cái đánh đập, đặc biệt là con dâu. Ông bà đã phản đối việc xây nhà tình nghĩa trên mảnh đất của con trai cả, Nguyễn Văn Trượng, vì không muốn sống trong lo âu. Con gái út của ông, Nguyễn Thị Thoa, cho rằng có thể do anh trai chưa kiên trì và thành thật.
Anh chị tôi chỉ xin lỗi trước chính quyền, sau đó không gặp bố mẹ để thăm hỏi hay thuyết phục, khiến các cụ lo lắng và không chấp nhận. Trước thông tin ông bà cố tình ở chùa để nhận giúp đỡ, hai ngày qua, ông bà Quý Chén đã từ chối tất cả sự hỗ trợ, không muốn bị cho là giả nghèo để lợi dụng lòng tốt. Ông bà sẵn sàng làm việc để thoải mái về tinh thần. Chính quyền xã Đồng Quang đang bối rối vì các phương án hòa giải đều bị từ chối. Em trai ông Quý và một người cháu cũng đề xuất đón ông bà về ở cùng hoặc xây nhà cạnh đó nếu các cụ muốn.
Ông Quý và bà Chén kiên quyết phản đối việc trở về sống với con cái, thậm chí ông Quý tuyên bố sẽ tự vẫn nếu bị ép. Ông Hào cho biết đây không phải lần đầu chính quyền xã can thiệp, nhưng mọi nỗ lực trước đây đều thất bại. Nguyên nhân mâu thuẫn là do con cái thiếu trách nhiệm và chưa thực hiện đúng chữ hiếu, trong khi 7 người con đều có hoàn cảnh khó khăn và nhận thức hạn chế. Gần 9 năm không liên lạc đã khiến tình cảm phai nhạt, khó hàn gắn.
Ông Hào khẳng định thông tin về việc con cái đánh đập, ngược đãi các cụ là không chính xác. Ông cho biết, con trai thứ hai của ông, Nguyễn Văn Lượng, đã đưa bố mẹ về ở cùng, nhưng ông Quý chỉ ở được hai ngày rồi lại chuyển đi. Anh Nguyễn Văn Đại cũng nhiều lần mời nhưng các cụ không đồng ý. Ông Hào khẳng định không có chuyện bạo lực như báo chí đã đưa. Ông Quý đã lên ăn Tết cùng con trai và lì xì cho cháu. Xã sẽ tiếp tục hòa giải, nhưng quan trọng là các cụ cần mở lòng và tha thứ cho con cái, vì bố mẹ là sợi dây đoàn kết trong gia đình.
Ông Hào nhấn mạnh rằng con cái cần điều chỉnh hành vi của mình theo đạo lý làm con, đây là bài học quý giá cho mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ, không chỉ trong gia đình ông bà Quý - Chén mà còn nhiều gia đình khác ở Việt Nam.


Source: https://afamily.vn/vu-cha-me-bi-7-nguoi-con-day-ra-duong-quyet-khong-ve-o-voi-dua-nao-2012020403355568.chn